Tiễn tình vào thiên thu

Ai hờ hững cho tình là mộng ảo.
Phím tơ chùng chao đảo cả con tim.
Ghềnh đá lạnh đắm chìm trong giông bão.
Giọt lệ buồn như lá rụng đêm đêm.

Cuộc tình đó tưởng chừng như im ngủ.
Chợt trở về trong giá lạnh hoang vu.
Ai biết được vì sao thu lá rụng.
Và cuộc tình là những chuyến viễn du.

Trời hôm ấy dường như là lạnh lắm.
Hay bởi lòng chìm đắm nổi đau thương.
Vết dao khắc cứa vào tim sâu hoắm.
Xác hoa rơi nhuộm thẫm cả khu vườn.

Dẫu vẫn biết có ngày rồi như thế.
Bởi tình là những khoảnh khắc u mê.
Trên vách đá trăng nằm im ghếch bóng.
Hạt mưa đêm tí tách giọng não nề.

Những năm tháng cứ trôi dài thăm thẳm.
Trời giăng giăng lờ lững đám mây mù.
Chim lẻ bạn tiếng vọng buồn sâu lắng.
Tiễn đưa tình vào giấc ngủ thiên thu..

NẮNG THỦY TINH
07.10.2022

Related posts